CHÚA MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG RA KHƠI

 
Chúa mời tất cả cùng Ra Khơi
Khi nhà khí tượng báo trước
Những ngày tới sẽ có bão to và sóng lớn
Có làm cho ta do dự hay nản lòng?.
 
**
Đã thế …Trước khi đi Chúa còn dặn bảo
Đừng mang theo bao bị
Đừng mặc hai áo đừng mang bạc tiền
Chỉ cần mang dép và cây gậy
Hỏi lòng ta có mạnh tin như tông đồ xưa
Tin vào Chúa Giêsu không?.
 
**
Cuộc đời cũng được ví như ngoài biển khơi
Có ai chắc được đến nơi hay mãi chơi vơi
Ngoài biển trời lộng gió
Mà bến bờ thì chỉ dựa vào Chúa
Như kim chỉ nam duy nhất
Nên ai vững tin vào Chúa mới có thể
Vào được Bến Đỗ bình yên vô sự.
 
**
Dòng đời cũng được ví như khu rừng rậm
Thật can đảm thay làm tông đồ của Chúa
Mang tấm thân mỏng dòn đi phục vụ
Cho người nghèo khổ ở nơi xa xôi
Mang hành trang vào đời chỉ là Lý Tưởng.
 
**
Dòng đời cũng ví như màng nhện khổng lồ
Mà trên cuộc hành trình là những chặng
Của thử thách của đam mê
Cứ mỗi bước chân ta dẫm lên
Là cần phải cân nhắc
Nhờ Chúa dẫn đường soi lối
Ta mới mong về đến Bến Bờ bình an.
 
**
Lại nữa …
Dòng đời cũng ví như sa mạc chết
Chúa Sai Đi đến với muôn người
Dù không ai tránh khỏi những trận bão cát
Nhưng với lòng kiên trung và phó thác
Chúa cũng sẽ soi lối dẫn đường
Đưa ta đến đồng cỏ xanh có suối mát trong.
 
**
Xin hết thảy con cái Chúa!
Cùng Xin Vâng và mạnh dạn Ra Khơi
Vì ai sinh ra đời cũng có Lý Tưởng?
Để Ra Khơi để chứng minh
Cho sự trưởng thành đời sống tâm linh.
 
**
Sống là có trách nhiệm cho bản thân
Cho gia đình và cho xã hội
Cùng với một giáo hội hiệp nhất
Trong yêu thương
Có nghĩa …
Sống cách sống mà Thiên Chúa muốn
Kính Chúa, yêu người như yêu ta
Và phải thi hành Ý Cha ta …. ở trên Trời. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
30 tháng 1, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts